Chủ Nhật, 30 tháng 7, 2023

 AI ĐÃ ĐẶT TÊN CHO TRƯỜNG SA


Ai đặt tên cho quần đảo Trường Sa?
Dải cát dài vươn mình qua bão tố
Đảo hiện lên giữa sóng tự bao giờ?
Mặc sóng gầm xanh thắm phía trùng khơi.

Ai gọi tên quần đảo thân yêu ơi?
Những đảo chìm, san hô và đảo nổi
Đây Trường Sa, Sinh Tồn Đông, Song Tử
Kia Phan Vinh-sóng biển hát tên anh.

Hương mù u thơm ngát giữa "đảo xanh"
Ơi Sơn Ca bốn mùa nghe gió hát
Sóng nhấp nhô Trường Sa Đông, Đá Lát
Nắng hanh vàng cháy đỏ phía An Bang.

Có âu tàu tự nhiên giữa Tốc Tan
Nơi tránh trú an toàn qua bão gió
Đêm Len Đao, Cô Lin hòa nỗi nhớ
Gạc Ma ơi đau đáu đến bao giờ?

Ai đặt tên cho những hòn đảo nhỏ?
Đây Đá Tây, kia Đá Thị, Núi Le
Đảo Đá Nam thân thương tựa đất mẹ
Thuyền Chài ơi, nghe quá đỗi yên bình.

Đẹp dịu dàng Tiên Nữ đón bình minh
Chiều Nam Yết hàng dừa xanh soi bóng
Thương Đá Đông dập dềnh kê đỉnh sóng
Vượt phong ba Đá Lớn vững chủ quyền.

Ơi Sinh Tồn-sức sống từ cái tên
Và ý chí của người ra giữ biển
Đảo thiêng liêng thân thương hồn đất Việt
Trường Sa ơi xanh thắm đến muôn đời!
St

1 nhận xét: