Thứ Hai, 24 tháng 7, 2023

 KÍ SỰ PHÚ QUỐC


Phú Quốc một chiều ta đến đây

Biển xanh, cát trắng, nắng mê say

Đôi cô thiếu nữ xinh như ngọc

Đùa nước Bãi sao, khách ngất ngây.


Ta đến Hàm Ninh buổi tối trời

Lung linh đèn sáng phía biển khơi

Ghẹ hấp Hàm Ninh ngon đến lạ

Nhấp chén rượu sim, say một đời.


Gầm Chì, Mây Rút, Móng Tay ơi

Biển xanh biêng biếc nối chân trời

Lặn ngắm san hô trong sóng bạc

Đáy biển lung linh đẹp tuyệt vời.


Ghé đảo Hòn Thơm bằng cáp treo

Nắng chiều đổ xuống, bóng liêu xiêu

Bức tranh thủy mặc ai khéo vẽ

Tiên sa hạ giới, dáng yêu kiều.


Ngắm biển hoàng hôn dưới bãi Trường

Mặt trời xuống biển đẹp dễ thương

Mầu vàng quyến rũ, say lữ khách

Ra về muôn thuở thấy vẫn vương.


Ghành Dầu yên tĩnh đến mê say

Ngắm nhìn nước bạn phía chân mây

Bao nhiêu đau khổ, ưu tư hết

Ta ngồi ngắm biển dưới hàng cây.


Dinh Cậu, dinh Bà đến sáng nay

Ngắm biển mơ màng giấc ngủ say

Anh chợt hóa thân thành nắng ấm

Hôn biển là em suốt cả ngày.


Ta nắm tay nhau đến bãi Dài

Vin - pơn, vườn thú, suối Tranh reo

Thiền viện trúc lâm - chùa Hộ Quốc

Ta về biển mặn cũng về theo.


Anh nắm tay em đến chợ đêm

Dưới đèn mờ ảo, người như nêm

Vẫn nghe đâu đó tim thổn thức

Những cặp yêu nhau bước êm đềm.


Nhà tù Phú Quốc mình đến thăm

Cuộc chiến xa rồi mấy mươi năm

Bao nhiêu đau khổ ngày xưa ấy

Tái hiện ở đây, những hờn căm


Ta đi trong nắng thăm xưởng Ngọc

Nước mắm Phụng Hưng cũng ghé về

Vườn tiêu độc đáo mùi hương lạ

Để mai tạm biệt hồn đê mê./.#HD

Ảnh sưu tầm


1 nhận xét: