LINH KHÍ THÁNG BẢY
Hạ chí giao mùa nắng lắt lay
Tháng bảy đã về ai có hay
Non sông một mối vui sum họp
Hoà chung hào khí, khói hương bay
Hoà vào thăm thẳm dãy Trường Sơn
Muôn vạn hùng binh hiến máu xương
Giải phóng Thành Đô đành lỡ hẹn
Vô tư yên giấc ở ven rừng
Vô tư tắm mát giữa trùng khơi
Sóng nước cùng anh giữ biển trời
Một đi, quyết chí không rời biển
Ru anh, biển hát đến muôn đời
Một đi, thà chết giữ biên thùy
Cương thổ ngàn đời đã khắc ghi
Lẫn trong đá trắng màu xương trắng
Biên cương gió hú điệu hùng bi
Bi hùng một giải Nam ra Bắc
Mỗi thớ đất là thớ thịt xương
Nước biển mặn mòi hay nước mắt
Để hôm nay nước Việt hùng cường
Tháng bảy hành hương về chiến địa
Nghiêng mình kính cẩn trước anh linh
Yên giấc ngàn thu cùng đất Mẹ
Phù hộ non sông được thái bình./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét