Thứ Hai, 9 tháng 9, 2019

BẠN HAY THÙ



Trong nội địa sòng bài Trung Quốc
Đã lập trên đất thuộc Hải Phòng
Cấm người Việt được vào trong
Phải nghìn cảnh sát mấy vòng giải nguy
Ngoài quốc tế cái gì cũng “Hảo”
Lắm chiêu trò quảng cáo tung hô
Công khai xảo trá bản đồ

Nhận bừa lãnh thổ mưu mô lưỡi bò
Tiếp lãnh đạo vòng vo “Hữu nghị”
Rằng anh em, đồng chí cùng phường
Chung nhau “Hữu hảo” giao thương
Nhưng luôn tìm cách chặn đường bất minh
Trên biển Đông rập rình tàu chiến
Ép ngư dân phương tiện trái ngang
Trá hình lực lượng dàn hàng
Xâm phạm lãnh hải còn vang miệng lòe
Tiếc còn có kẻ xum xoe nịnh bợ
Hám lợi quyền ăn ở hai lòng
Hô hào trống mở cờ dong
Chẳng cần cảnh giác đề phòng mưu gian
Thử nghĩ lại mấy nghìn năm
Nỏ thần khi đã nhầm trao
Rước voi dày mả năm nào
Bạn thù lẫn lộn hại bao dân lành
Hãy tỉnh táo đấu tranh quyết liệt
Không nhún nhường để biển Việt Nam
Chủ quyền biển đảo phải làm
Loại trừ sâu một quan tham bán mình./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét