Tháng ba về lại nhớ Gạc Ma.
Đảo của ta trong lòng Tổ quốc.
Giữa biển trời mênh mông sóng nước.
Mãi nặng lòng trước những nỗi đau.
Mãi nặng lòng trước những nỗi đau.
Nhớ năm xưa bóng những con tàu.
Và người lính nơi đầu ngọn sóng.
Họ ngã xuống trong ngày biến động.
Máu hòa vào nước biển mênh mông.
Các anh đi Tổ quốc ghi công.
Vẫn sống mãi trong lòng dân tộc.
Mỗi hòn đảo là một cột mốc.
Đón anh về theo sóng khơi xa.
Lại một mùa hoa bưởi tháng ba.
Gom hương sắc gửi ra đảo nhỏ.
Mong vong linh các anh sáng tỏ.
Độ bình an đất nước quê mình.



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét