Thứ Hai, 23 tháng 3, 2020

SAO EM NỠ TRÁCH QUÊ NHÀ

Em về tránh dịch Covi
Mà sao đầu óc nghĩ suy tối mò
Lại còn  bày đặt chiêu trò
Mở miệng chê trách người lo cho mình

Trông mặt mày cũng thấy xinh
Thế mà hết nghĩa hết tình là sao
Chẳng nghĩ công sức đồng bào
Xót công Chính phủ tổn hao bạc tiền
Mấy tháng rồi cứ triền miên
Lo chặn cửa biển chặn miền biên xa
Ngăn con Virus loang ra
Giữ cho cuộc sống mọi nhà bình yên
Vậy mà em lại xỏ xiên
Đúng là cái loại khùng điên mất rồi
Hay là teo não trời ơi
Vặt mũi chưa sạch mà đòi oái oăm
Thôi thì cái miệng hãy câm
Cái tai nghe rõ bình tâm mà nhìn
Việt Nam Tổ quốc niềm tin
Kết đoàn hàng triệu con tim hòa đồng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét