Thứ Năm, 29 tháng 6, 2023

QUA CƠN GIÔNG TRỜI LẠI SÁNG!

         Tổ Quốc lâm nguy mới biết ai là Hiền tài Đất nước!

ĐỀ THI MÔN
NGỮ VĂN PTTH NĂM NAY THI 'VỢ NHẶT..."
Đọc đề thi Ngữ văn năm nay, ngầm hiểu có mối liên hệ trong cả đề thi!
Mở đầu phần đọc hiểu là trích đoạn bài thơ ĐI QUA CƠN GIONG, phần tác phẩm là trích đoạn trong truyện ngắn VỢ NHẶT của nhà văn Kim Lân. Đoạn văn viết về bữa cơm của gia đình Tràng và hình ảnh đoàn người Việt Minh đi phá kho thóc của Nhật chia cho dân đói. 

Chẳng phải dân tộc ta đã đi qua những cơn giông tố của ngoại xâm, Phong kiến, bị áp bức bóc lột đó hay sao!? 
Cả một dân tộc, cả một đất nước gồng mình ngẩng đầu đứng dậy!
Đạp xiềng xích nô lệ để xây dựng một Nền Độc lập Tự do dần dần phấn đấu lên Hạnh Phúc.  
Đi qua cơn giông là một bầu trời trong sáng, là lá cờ đỏ Sao vàng tung bay! là Độc lập - Tự do - Hạnh phúc! 

Bầu trời nào chẳng có cơn giông, nhưng có những kẻ chọn bỏ chạy, có những người lại chọn dũng cảm bước qua!
Ảnh: Nhà văn Kim Lân.
Yêu nước ST.

1 nhận xét: