Không đề của một người vợ bộ đội
Phương Thảo
Hôm nay em làm thơ
Bài thơ về chống dịch
Bao thế lực thù địch
Anh cũng đã thắng
rồi
Giờ dịch bệnh lên ngôi
Đâu làm anh chùng bước
Quân đội luôn
đi trước
Là lực lượng tiên phong
Cả nước ta đồng lòng
Cùng chung tay chống dịch
Đất
nước đang nguy kịch
Anh chẳng phải nghĩ
suy
Chẳng phải lo điều gì
Hết mình nơi tiền tuyến
Ở nhà
em quán xuyến
Cũng chẳng có việc chi
Cứ quẩn lại quanh đi
Con ăn rồi lại ngủ
Có
điều gì nhắn nhủ
Cứ facebook,zalo
Phút tranh thủ giữa giờ
Gọi nhìn con đỡ nhớ
Cảm ơn bài thơ của bạn Phương Thảo, Quân đội nhân dân Việt Nam thật xứng đáng với tên gọi QUÂN ĐỘI
NHÂN DÂN, đúng như Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã nói đại ý rằng: Việt Nam đang
chiến thắng dịch bệnh COVID-19, có nguyên nhân quan trọng là Quân đội nhân dân
Việt Nam luôn ở trên tuyến đầu chống dịch, nhưng điều quan trọng để cán bộ
chiến sĩ họ yên tâm chống dịch là luôn có HẬU PHƯƠNG vững chắc. Cuộc chiến
chống dịch vẫn còn bao khó khăn ở phía trước, bộ đội Cụ Hồ sẽ chiến thắng!
ST.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét