Đa đảng mà để làm chi?
Đa đảng dân sống có gì tốt đâu?
Nhiều khi như rắn mất đầu
Tranh nhau quyền lực để sầu cho dân.
Đa đảng tranh ghế, tranh phần
Mạnh ai nấy sống, thương dân nỗi gì?
Mỗi đảng là mỗi cách đi
Cầm quyền đảng vẽ cách gì cũng xong.
Chính sách xây dựng lòng vòng
Lên quyền, đảng khác đi tong mất rồi.
Đảng nào cũng chỉ thế thôi
Thay nhau quyền lực chữ TÔI đảng mình.
Đâu cứ đa đảng VĂN MINH?
Việt Nam một đảng, dân mình lo toan
Ấm no, hạnh phúc vẹn toàn
Lấy dân làm trọng, kết đoàn chung tay.
Một đảng mới thiệt là hay
Lòng dân ý đáng ta đây một lòng.
Việc gì khó vẫn cứ xong
Vì dân tin đảng một lòng đi theo
Mặc dù đất nước còn nghèo
Thiên tai, dịch bệnh còn gieo đất mình,
Chẳng sợ gian khó hy sinh
Lòng dân Việt quyết đảng mình, vững tin.
Đảng Cộng sản thật quang vinh
Vì dân, vì nước hy sinh chẳng màng
Bão bùng, giông tố, gió ngàn
Gian nan, thử thách chí bền THÀNH CÔNG.!!!
Anh Ngọc (Peter Anh)
03/04/2020
Bài thơ rất hay, các nhà dân chủ cuội mà đọc được thì tức lăm đó
Trả lờiXóa