Thứ Bảy, 25 tháng 4, 2020

VẠCH MẶT QUAN THAM LỢI DỤNG COVID19

Nhìn gương mặt thật bảnh bao
Cũng hàng trí thức học cao biết nhiều
Tham lam lại có máu liều
Tiền dân ông móc ông tiêu một mình
Lửa lò ông cũng chẳng kinh
Ông lo kiếm chác thân vinh thôi mà
Giữa lúc dân cả nước ta
Gồng mình chống dịch thật là gian nan
Ngành y bộ đội công an
Tuyến đầu chặn dịch không tràn lan ra
Thủ đô gắng sức xông pha
Làm sao để giữ nước nhà bình yên
Thế mà ông lại đảo điên
Như là cái lũ kền kền diều hâu
Cũng như một bọn mọt sâu
Thi
nhau đục khoét làm giàu cá nhân
Thôi thì mặc nước mặc dân
Thời cơ kiếm chác cứ mần ngại chi
Đâu ngờ từng bước ông đi
Công an đã biết chi li ngọn ngành
Bao nhiêu thủ đoạn tinh ranh
Giờ đây lộ mặt rõ rành quan tham
Tiếc cho học vị phẩm hàm
Mang vào nhà đá để làm của riêng.

1 nhận xét: