Thứ Tư, 27 tháng 5, 2020

DANH GIỚI


Ở đời, Được - Mất mong manh
Ranh giới đổ Vỡ - nguyên Lành nhỏ thôi
Khoảng cách đâu có xa xôi
Tình thân - Thù hận tách rời nhau đâu

Chỉ khi đã bạc mái đầu
Mới hay Thành - Bại khác đâu có nhiều
Ngay cả giới hạn Ghét - Yêu
Đôi khi xuôi ngược đảo chiều chơi vơi

Hôm nay còn nói còn cười
Ngày mai chưa biết ở phương trời nào
Giờ này đang ở ngôi cao
Ngày mai liệu có ai chào hay không

Ông Trời lắm lúc bất công
Kẻ ăn không hết người lần chẳng ra
Thôi thì ta tự khuyên ta
Sống sao cho tốt để mà....thảnh thơi

1 nhận xét: