Tháng tư ơi! Nhớ hoa lửa một thời.
Cả dân tộc vang tiếng cười hạnh phúc.
Đấy là khi ngụy quân bị đánh gục.
Chế độ ngụy quyền chết nhục từ đây.
Cả dân tộc vang tiếng cười hạnh phúc.
Đấy là khi ngụy quân bị đánh gục.
Chế độ ngụy quyền chết nhục từ đây.
Tháng tư về hạnh phúc thật ngất ngây.
Cờ đỏ sao vàng tung bay lộng gió.
Đời tự do - ánh mặt trời sáng tỏ.
Một Việt Nam thẫm máu đỏ và hoa.
Cờ đỏ sao vàng tung bay lộng gió.
Đời tự do - ánh mặt trời sáng tỏ.
Một Việt Nam thẫm máu đỏ và hoa.
Cảm ơn Đảng những thành qủa ngày qua.
Và nay mai vì Việt Nam độc lập.
Một bước đi bắt đầu từ rất thấp.
Đến bây giờ hội nhập đã vươn xa.
Và nay mai vì Việt Nam độc lập.
Một bước đi bắt đầu từ rất thấp.
Đến bây giờ hội nhập đã vươn xa.
Tự hào nghe những tiếng nhạc Quốc ca.
Rất trầm hùng mà thiết tha đến thế.
Hồn Tổ quốc gửi vào bao thế hệ.
Mãi ngàn đời còn kể chuyện tháng tư.
Rất trầm hùng mà thiết tha đến thế.
Hồn Tổ quốc gửi vào bao thế hệ.
Mãi ngàn đời còn kể chuyện tháng tư.




Bài thơ rất hay, xin cảm ơn
Trả lờiXóa