Thứ Tư, 8 tháng 4, 2020

VƯỢT LÊN CHIẾN THẮNG COVID19

Nỗi buồn len lỏi khắp nơi
Len từ phố thị len nơi đồng bằng
Nỗi buồn cứ chạy băng băng
Cả nước bịt mặt nói năng kiệm lời
Mây mù che lấp mặt trời
Sơn lôi rồi đến hạ lôi tù mù
Cô vít nó có ô dù
Nên chăng khó đốt mặc dù củi khô
Hay chăng nó đẹp gọi cô
Mà cô chắc đẹp là bồ Trung Hoa
Cô vít đúng kẻ bán hoa
Ai mà dễ tính nó xà vào ngay
Dập nó phải quyết thẳng tay
Toàn dân quyết tử diệt ngay cô này
Mọi người vẫn nhớ rửa tay
Mỗi ngày lại nhớ xoa tay vào cồn

1 nhận xét: