Thứ Hai, 11 tháng 11, 2019

CÓ NƠI NÀO HƠN ĐẤT NƯỚC TÔI KHÔNG?
Chẳng có nơi nào hơn đất nước tôi đâu
Một dân tộc rất giầu lòng nhân ái
Tổng thống Mỹ vẫn thường hay qua lại
Đọc thơ thần nhớ mãi truyện hôm qua.
Chẳng có nơi nào hơn đất nước chúng ta
Tổng thống Ba Ma cũng ngồi ăn bún chả
Hà Nội phố đồng, dòng người hối hả
Hoàng Tử Anh tao nhã bước đi cùng.
Chẳng có nơi nào mà thoải mái ung dung
Thủ tướng Úc chạy cùng người đi bộ
Nào sợ chi phận danh mình bại lộ
Quán mỳ thơm ven quốc lộ ăn cùng.
Chẳng có nơi nào con người lại hoà chung
Thủ tướng Salfie sánh cùng dân Việt
Tự sướng, đăng tin cho mọi người đều biết
Đà Năng thanh bình, thân thiện, yêu thương...
Chẳng có nơi nào như mảnh đất quê hương
Việt Nam đó thân thương nơi tôi sống
Chẳng có chiến tranh, hòa bình, không bạo động
Mọi người dân đều được sống an lành.
Một đất nước cũng đáng để lưu danh
Từ câu thơ cũng trở thành huyền thoại
Tổng thống Mỹ nảy kiều không ngần ngại
Trước triệu người sở tại đất rồng bay.
Hỏi ai đi xa khắp thế gian này
Hỏi có nơi đâu con người hay hơn thế
Dẫu bạn có đi khắp năm châu bốn bể
Vẫn một lòng nhớ vị thế quê hương.
Chẳng có nơi đâu như đất Việt yêu thương
Bốn nghìn năm kiên cường trong giữ nước
Người dân Việt luôn hướng về phía trước
Độc lập - Tự do - Đất nước hoà bình.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét